BÀN THẮNG
Nam Định: Romulo (60’)
TP.HCM: Thanh Thảo (10’)
THẺ ĐỎ
Nam Định: Romulo (90’+1)
TP.HCM: Quốc Gia (81’)
Sau chuỗi trận thăng hoa và xây chắc ngôi đầu bảng, Nam Định được giới chuyên môn đánh giá cao hơn rất nhiều so với đội khách TP.HCM. 1 chiến thắng thậm chí là thắng đậm dành cho Nam Định đã được nhiều người dự đoán trước giờ bóng lăn. Thế nhưng, tất cả đã bị việt vị bởi sự kiên cường đến khó tin của TP.HCM. Đá sân khách nhưng TP.HCM lại nhập cuộc khá tự tin và thay vì chơi phòng ngự phản công như quen thuộc thì các học trò HLV Phùng Thanh Phương đã tấn công phủ đầu đối thủ. Chính sự tự tin và gia tăng sức ép liên tục của đội khách đã khiến cho hàng thủ của Nam Định bị “choáng”.
Phút thứ 10, sau pha phòng ngự khá rối rắm và Ti Phông mắc lỗi nghiêm trọng giúp Mạnh Cường có pha chuyền bóng như đặt cho Thanh Thảo dứt điểm cận thành mở tỷ số cho đội TP.HCM. Dẫn bàn từ khá sớm và đội khách còn khiến nhiều người đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Vẫn duy trì sức tấn công liên tục khiến cho Nam Định không thể lên bóng, đội khách đã đẩy các nhà ĐKVĐ vào thế chống đỡ.
Đội TP.HCM đã bắt bài được cách vận hành của Nam Định và liên tục chơi áp sát khiến cho khâu tổ chức tấn công của đội chủ nhà gặp bế tắc liên tục. Cũng phải nói thêm rằng đây là trận đấu mà HLV Vũ Hồng Việt không bố trí tiền đạo ngoại nào nên sức tấn công của họ đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Tuyến giữa không kiểm soát được bóng dẫn đến phía trên những Văn Toàn, Tuấn Anh rất hiếm khi có cơ hội dứt điểm.
Sau giờ nghỉ, Nam Định mạo hiểm hơn, dâng cao đội hình và ít nhiều tạo nên những cơ hội nguy hiểm hơn. Cũng phải nói thêm rằng đây là trận đấu mà TP.HCM đã gặp bất lợi ngay trước giờ bóng lăn chỉ vài phút khi thủ môn Văn Tiến bị chấn thương buộc HLV Phùng Thanh Phương phải sử dụng thủ môn số 3 là Mạnh Cường vào sân bắt chính. Không có Lê Giang lẫn Văn Tiến nhưng TP.HCM đã không làm NHM đội bóng này thất vọng khi Mạnh Cường chơi rất hay, cản phá nhiều pha dứt điểm nguy hiểm của đối thủ.
Tuy nhiên đến phút 60, tiền vệ Romulo đã tung ra pha sút phạt khá hiểm, bóng chạm vào hàng rào đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của Mạnh Cường. Tỷ số được cân bằng 1-1 và lúc này sức nóng trận đấu được đẩy lên cao khi sau đó Quốc Gia bị rút thẻ đỏ, truất quyền thi đấu sau pha đánh nguội với Tuấn Anh ở phút 81. Đội khách bị mất người nhưng chơi khá kiên cường và thậm chí còn khiến Nguyên Mạnh hoạt động vất vả.
Phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2, đến lượt tiền vệ Romulo có pha đánh nguội với cầu thủ đội khách và sau khi tham khảo VAR thì trọng tài đã rút thẻ đỏ với tiền vệ này. Trận đấu tiếp tục được đẩy lên cao và trọng tài cho trận đấu 12 phút bù giờ và ở đó Nam Định liên tục dồn ép đối thủ nhưng đều không thắng được thủ môn Mạnh Cường.
Bị TP.HCM cầm hoà 1-1 ngay trên sân nhà là điều khó có thể hình dung với các nhà ĐKVĐ Nam Định. Nhưng việc Nam Định bị cầm hoà chính là điều rất phù hợp giúp cho cuộc đua vô địch V.League 2024/25 trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều.
Đội hình thi đấu
Nam Định: Nguyên Mạnh, Thanh Hào, Lucas, Hồng Duy, Văn Kiên (Văn Vĩ, 46’), Caio, Tuấn Anh, Romulo, Văn Toàn, Ti Phông (Phạm Ba, 46’), Văn Đạt (Hoàng Anh, 46’)
TP.HCM: Nguyễn Mạnh Cường, Matheus, Thanh Thảo (Huy Toàn, 72’), Trần Mạnh Cường (Ngọc Long, 72’), Quốc Gia, Hoàng Phúc, Việt Hoàng, Endrick, Vũ Tín, Thanh Khôi, Văn Bình